Bỗng nhiên trúng thưởng “khủng”!

Thứ sáu, 23/10/2020 11:04

Dù chiêu thức cũ, xong những kẻ lừa đảo thông qua cuộc gọi thoại vẫn nhấc máy kiểu hên xui hòng lừa phỉnh người thiếu hiểu biết nhằm trục lợi cá nhân. Chỉ cần gọi 10 “được” một, đối tượng lừa đảo coi như ẵm bộn tiền. Câu chuyện mà chính tác giả bài viết và một số người khác tại TP Đà Nẵng vừa được thông báo trúng thưởng “quà khủng” thêm một bài học cảnh tỉnh đến tất cả người dân…

Sáng 19-10-2020, chuông điện thoại của tôi đổ dồn. Số gọi tới rất “vip”: 0287.102.2345. Vừa nhận cuộc gọi đến, đầu dây bên kia, giọng một cô gái đon đả: Xin lỗi có phải số điện thoại của anh Lê Công H. không ạ?

Đài Truyền hình Vĩnh Long khẳng định, ngày 25-10 tới không tổ chức bất kỳ chương trình quay số trúng thưởng nào, tất cả là lừa đảo.

- Dạ phải, tôi đáp!

Cô gái tiếp lời: Vâng, xin chúc mừng anh! À mà anh nhận được thông báo tham dự lễ trao giải trên Đài Truyền hình Vĩnh Long 2 của Trung tâm bên em chưa ạ?

- Đoán ra chiêu trò lừa đảo, nhưng tôi vờ ngạc nhiên: Chưa cô ơi, tôi trúng thưởng gì à?

- Tưởng “cá đã cắn câu”, cô gái “nổ” một hồi liên thanh: Vậy là thiếu sót của Trung tâm em rồi! Chúc mừng anh khi tham gia mua sắm trực tuyến qua kênh mua sắm trực tuyến của Đài truyền hình Vĩnh Long chúng em. Thật hạnh phúc vì thuê bao của anh là 1 trong 4 khách hàng trúng thưởng lớn. Vào ngày 25-10 này, trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 sẽ truyền hình trực tiếp lễ quay số để chọn ra trong 4 phần thưởng anh sẽ nhận nhân dịp Trung tâm bên em kỷ niệm 10 năm thành lập. Tất nhiên, trong 4 giải anh trúng một, chỉ là có may mắn trúng giải nhất hay nhì mà thôi. Lần nữa xin chúc mừng anh!

- Tôi đáp lời cảm ơn, rồi hỏi: Vậy cô có thể cho biết những giải thưởng tôi được tham gia quay số để nhận là giải gì không?

- Tất cả các giải đều giá trị anh ạ! Rồi cô thông báo: Trong số 4 giải anh chắc chắn nhận có 1 giải nhất là một chiếc xe máy SH trị giá 125 triệu đồng; giải nhì là 1 xe máy AB 56 triệu đồng; giải ba một chiếc tivi thế hệ mới trị giá 37 triệu đồng và giải thấp nhất cũng là chiếc điện thoại hơn 20 triệu đồng anh nhé. Thay mặt Trung tâm mua sắm của Đài truyền hình, xin trân trọng mời anh thu xếp thời gian xem chương trình truyền hình trực tiếp vào ngày 25-10 để biết giải thưởng mình nhận.

Không để tôi hỏi thêm gì, cô gái bồi thêm: Xin anh cho em thêm vài phút ạ! Như các lần quay số trước, tất cả các giải thưởng đều do một số Cty tài trợ, vậy nên những khách hàng trúng thưởng hãy ủng hộ Cty mua một sản phẩm để Cty tài trợ có hóa đơn bán hàng, gọi là quảng bá sản phẩm, anh đồng ý chứ?

Thấy tôi đồng ý, cô gái giới thiệu tiếp: Có 3 lựa chọn để anh mua, trong đó 1 mặt hàng là nồi cơm đa năng dành cho người ăn kiêng, giảm mỡ máu, tinh bột, bảo hành trọn đời, giá 3.180.000 đồng; thứ 2 là ghế mát-xa thư giãn, giá 2.980.000 và chảo đa năng, vừa chiên, vừa xào nấu, giá 2.380.000 đồng. “Do là đơn vị tài trợ nên dịp này Cty bán hàng giảm giá mỗi sản phẩm 1 triệu đồng cho người trúng thưởng. Vậy anh suy nghĩ chọn một mặt hàng đi. Sau khi chọn, Cty sẽ gửi hàng về kèm theo giấy bảo hành và mã trúng thưởng đợt quay số ngày 25-10 sắp tới của anh. Khi nhận hàng, xem kỹ sản phẩm và tờ mã trúng thưởng có in logo của Đài truyền hình rồi anh mới được giao tiền để tránh bị lừa đảo anh nhé” – cô gái gợi ý.

Lúc này, tôi bắt đầu tìm cách thoái thác: Vậy cô cho chút thời gian để tôi hỏi người thân xem sẽ chọn mua sản phẩm nào rồi gọi lại qua số này. Cô gái nói: Nhanh anh nhé, khoảng 5 phút nữa em sẽ gọi lại để chốt và gửi hàng kèm mã trúng thưởng cho kịp, bằng không quà trúng thưởng của anh Trung tâm lại phải quay để chọn ra người may mắn thay thế. Rồi 30 phút sau đó, số điện thoại “vip” này gọi tới máy của tôi rất nhiều lần, nhưng có lẽ họ hiểu, tôi đã biết chuyện!

Làm báo gần 20 năm, những “chiêu” lừa tương tự tôi biết không ít bị hại bị lừa. Cũng đã tuyên truyền trên báo chí để cảnh tỉnh bà con nhiều lần, nhưng người dân vẫn sập bẫy nhiều do thiếu thông tin. Minh chứng đưa ra, tôi gõ cụm từ “Trúng thưởng mua sắm trực tuyến qua kênh mua sắm trực tuyến của Đài truyền hình Vĩnh Long”, hàng trăm ngàn kết quả hiện hữu, tất cả đều là tiêu đề bài viết “cảnh giác với chiêu lừa qua kênh truyền hình”!

Một hai ngày sau đó, khi nghe tôi kể chuyện, nhiều người thân quen chỉ ra cả gần chục người tại Đà Nẵng từng bị gọi điện đến thông báo như thế. Có người biết rõ là lừa, hủy bỏ cuộc nói chuyện, nhưng cũng có người từng đồng ý mua các sản phẩm ủng hộ nhà tài trợ để chờ ngày “trực tiếp lễ quay thưởng trên Đài truyền hình” xem mình nhận “quà khủng” gì! Anh Hưng – một cán bộ Nhà xuất bản công tác tại Đà Nẵng cho biết: Ngày 20-10 vừa qua anh cũng nhận được cuộc điện thoại thông báo nội dung tương tự, nhưng quá hiểu rõ là hành vi lừa đảo nên “đía” vài câu trong cuộc hội thoại, cuối cùng nhân viên đầu dây bên kia có lẽ biết lừa nhầm đối tượng, nên chỉ cười gượng gạo rồi cúp máy.

Để kiểm chứng thông tin, ngày 22-10, chúng tôi liên lạc trực tiếp với đại diện Đài truyền hình Vĩnh Long qua số điện thoại 0270.3852.859 thì đại diện đơn vị này khẳng định: Đây là hành vi lừa đảo, và đã có hàng loạt người bị lừa với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Vị này cho hay: “Thời gian gần đây, nhiều khán giả phản ánh đã nhận được thông báo trúng thưởng do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tổ chức và yêu cầu mua hàng để nhận phiếu bốc thăm quay thưởng. Chúng tôi khẳng định, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long không tổ chức các chương trình như thế. Hành vi lừa đảo này nhằm trục lợi của kẻ xấu đã được báo chí nhiều lần cảnh báo. Các hành vi lừa đảo thường nhắm đến các khách hàng lớn tuổi, ít cập nhật thông tin, bị đánh vào lòng tham. Vì vậy, đề nghị quý khán giả không thực hiện theo yêu cầu mua hàng, không chuyển tiền và báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc thông tin đến Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long qua hộp thư banbientap@thvl.vn và fanpage của Đài, hoặc số điện thoại: 0270.3852.859, để phối hợp xử lý”.

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, hầu hết người trúng thưởng từ khi nhận cuộc gọi lừa đảo tới thông báo chưa hề tham gia kênh mua sắm trực tuyến của Đài truyền hình Vĩnh Long. Nhưng do chủ quan khi được thông báo trúng thưởng, nhiều khách hàng đã mắc bẫy, nên các đối tượng lừa đảo dụ dỗ mua những món hàng có giá trị cao. Có điều, khi mua hàng xong, “phần quà khủng” chương trình trúng thưởng hứa hẹn trao tận nhà vẫn… ở nơi đâu xa lắm!

Đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng cũng khuyến cáo: "Thời gian qua, đã có rất nhiều trường hợp bị lừa trúng thưởng qua điện thoại hoặc qua các trang mạng xã hội, sau đó dính chưởng mua những mặt hàng điện tử có giá trị, nhưng thật ra là hàng kém chất lượng.

CÔNG HẠNH